Hè về với biết bao niềm vui, biết bao trò đùa cùng cơn mưa mùa hạ. Những ngày mưa rào lốm đốm, gió bắt đầu thổi mạnh, nặng hạt dần, trắng xóa cả một vùng trời. Nhưng tia chớp xé ngang, lóe sáng, ầm ĩ trên bầu trời. Những hạt mưa trong veo, nặng hạt dần, cây cối ngả nghiêng trong làm mưa tráng xóa. Mấy con chim vội vàng bay đi chỗ trú mưa. Chó, mèo nằm ngoài sân cũng vội chạy vào chỗ khô ráo, sạch sẽ, rũ rũ bộ lông ướt. Hai bên đường, người nhờ trú mưa mỗi lúc một đông. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn mình bị ướt cả. Vậy mà lũ trẻ con lại nô đùa, nhảy nhót ầm ĩ dưới cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa rào mùa hạ luôn là thế, đột ngột đến, cũng đột ngột đi. Nó mang đến cho ta cảm giác thư thái, dễ chịu trong ngày hè oi bức, mạng đến cho đất trời vẻ đẹp tươi sáng hơn. Đúng là "sau cơn mưa trời lại sáng".