Năm sinh nhật lần thứ 5 của em, em được bố mẹ tặng cho em một con búp bê. Con búp bê này của em da tráng trẻo hồng hào, kèm thêm với chiếc váy công chúa dài màu hồng, con búp bê này em luôn để trên bàn khi em học bài , con búp bê ấy rất gần gũi với em. Đặc biệt là khi bố mẹ vắng nhà thì còn có búp bê để chơi nhờ bạn ấy mà em khồng buồn chán khi bố mẹ vắng nhà. Con búp bê của em được mua từ năm em còn 5 tuổi bây giờ em đã 9 tuổi rồi. Con búp bê là bạn của em suốt 5 năm trời, em sẽ luôn luôn giữ con búp bê thật kĩ để em còn có một người bạn đồng hành bên em. Em rất thích con búp bê .
Bạn ơi mik viết không biết hay không nữa nếu thấy hay vote 5 sao cho mik nhé !