Tóm tắt :
a) Bánh chưng , bánh giầy:
Bài làm
Hùng Vương thứ 16 muốn tìm trong số hai mươi người con trai một người con trai tài đức để nối ngôi , người nối ngôi không nhất thiết phải là con trưởng, ai làm vừa ý vua trong lễ tiên vương sẽ được truyền ngôi.
Các lang đua nhau sắm các lễ thật hậu , thật ngon. Riêng lang liêu thứ mười tám , rất buồn vì nghèo không biết lấy gì dâng lễ tiên vương, chỉ quen với việc trồng khoai , lúa . Một đêm nằm mộng , được thần mách trước nên chàng lấy gạo nếp , đậu xanh và thịt lợn để làm ra hai thứ bánh , một là hình tròn , hai là hình vuông , đem dâng lên vua cha. Vua ăn bánh thấy ngon, lại thể hiện được ý nghĩa nên đã láy tế Trời, Đát và lễ Tiên Vương . Đặt tên cho bánh hình tròn là bánh giày , hình vuông là bánh trưng và truyền ngôi cho Lang Liêu.
Từ đó , gói bánh là một phong tục không thể thiếu của người Việt Nam trong các dịp lễ tết.
b) Thánh gióng
Bài làm
Vào đời Hùng Vương thứ mười sáu , ở một làng Gióng có mật cặp vợ chồng chất phác , thật thà, hiền lành nhưng không sinh được một mụn con nào cả . Một hôm ra đồng , người vợ ướm chân vào chiếc chân to , kể từ đấy bà vợ có mang, mười hai tháng sau sinh được một đứa bé khôi ngô , tuấn tú lên ba tuổi vẫn không biết nói , biết cười. Đến khi sứ giả loan tin tìm người cứu nước , lúc này Gióng mới cất tiếng xin vua nhưng thứ cần thiết để đánh giặc , áo giáp sắt , ngựa sắt,... Sau khi roi sắt gãy Gióng nhổ cây bên đường để đánh giặc. Giặc bị đánh tan, Gióng một người , một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn bay thẳng về trời . Nhân dân nhớ ơn công lao nên đã lập miếu thờ.
c) Sơn Tinh , Thuỷ tinh
Bài làm
Truyền thuyết kể rằng Hùng Vương thứ mười tám , có một cô con gái xinh đẹp, thuỳ mị ,nết na tên là Mị Nương. Khi đến tuổi lấy trồng vua cha mong rằng sẽ tìm được chàng rể hết lòng yêu thương con.
Nghe tin vua kén rể cả hai chàng trai Sơn Tinh , Thuỷ Tinh. Một người là thần núi và một người là thần mưa , cả hai đều có những nghệ xuất chúng hơn người , vì không biết chọn ai nên nhà vua đã đưa ra lễ vật , ai đem đến trước, đầy đủ lễ vật thì được cưới Mị Nương.
Sơn Tinh đến trước rước được Mị Nương . Thuỷ Tinh đến sau không lấy được ,bèn đem quân đuổi theo Sơn Tinh cướp Mị Nương , Thuỷ Tinh dâng nước cao nên bao nhiều thì Son Tinh bốc núi cao nên bấy nhiêu . Cả hai đánh nhau mấy tháng trơi. Cuối cùng Thuỷ Tinh kiệt sức, đành rút lui.
Óan thù sâu nặng , năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh , nhưng đều thất bại thảm hại.
CHÚC BN HỌC TỐT Ạ !