Bài làm:
Tóm tắt: Bé Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân không có hạnh phúc: bố nghiện ngập rồi mất sớm, mẹ vì cùng túng quá nên phải bỏ đi tha hương cầu thực để rồi Hồng phải sống trong sự ghẻ lạnh của những người họ hàng. Gần đến ngày giỗ của bố, người cô gọi Hồng lại hỏi có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ không, em đã toan trả lời có nhưng chợt nhận ra được đằng sau nụ cười rất kịch đó là ý đồ gieo rắc vào đầu em những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ. Buổi chiều hôm đó khi tan học, Hồng bắt gặp hình bóng quen thuộc trên chiếc xe kéo, em vội chạy theo và luôn miêng gọi: “Mợ ơi… Mợ ơi… Mợ ơi…”, mặc cho chúng bạn ở đằng sau khua guốc cợt nhả. Em cảm thấy vô cùng xúc động và sung sướng khi tìm thấy được những cảm giác ấm áp đã mất đi từ lâu nay lại bỗng mơn man khắp da thịt. Hình ảnh người mẹ bên cạnh mình vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở còn sung túc khiến những lời nói của bà cô hôm nọ bỗng tan biến.