@Lambaitot#
A. DÀN Ý THAM KHẢO:
I/ Mở bài:
- Dẫn dắt vào đề: Từ xưa đến nay, nhân dân ta đã biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
- Giới thiệu câu ca dao: Để nhắc nhở con cháu bài học về tinh thần cao đẹp ấy, ông cha ta đã đúc kết lại qua câu ca dao:
'' Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng ''
II/ Thân bài:
1. Giải thích câu tục ngữ:
- Nghĩa đen: Nhiễu điều là gì ? Giá gương là gì ? Phủ là hành động như thế nào và nhằm mục đích gì ? Giải thích liên kết với câu thứ hai '' người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Nghĩa bóng: Câu tục ngữ khuyên ta phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
- Nghĩa sâu xa: liên hệ một số dị bản khác như '' Lá lành đùm lá rách '' hay '' Thương người như thế thương thân '' để làm rõ câu tục ngữ
2. Ý nghĩa và lí lẽ cho câu:
- Nghĩa cả câu: vì sao '' người trong một nước phải thương nhau cùng ''.
- Chúng ta phải làm gì để phát huy được đạo lí tốt đẹp đó ?
3. Phê phán, liên hệ bản thân:
- Lên án những hành vi của một số người không biết yêu thương, đoàn kết
- Liên hệ bản thân với những việc làm tốt
III/ Kết bài:
- Tóm lại luận điểm đã nói ở trên
- Liên hệ rút ra bài học cho bản thân
B. BÀI LÀM THAM KHẢO:
Từ xưa đến nay, nhân dân ta đã biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trở ngại để vươn lên tỏng cuộc sống. Để nhắc nhở con cháu bài học về tinh thần cao đẹp ấy, ông cha ta đã đúc kết lại qua câu ca dao:
'' Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng ''
Câu ca dao trên có ý nghĩa như thế nào ? Chúng ta hãy cùng nhau giải thích.
Trước hết, ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu ca dao. '' Nhiễu điều '' là mộ thứ vải tơ màu đỏ, '' giá gương '' là cái khung bằng gỗ để đở lấy tấm gương. Hình ảnh '' Nhiễu điều phủ lấy giá gương '' có nghĩa là tấm vải đỏ che phủ, giữ cho sạch và lam đẹp cho giá gương cùng cả tấm gương,. Hình ảnh đó ngụ ý thể hiện sự yêu thương, đùm bọc, che chở. Từ hai hình ảnh ví von đó, nhân dân ta muốn gửi gắm đến lời khuyên nhủ: người sống chung một nước thì phải thương yêu nhau như tấm nhiễu điều phủ lên giá gương. Đó là một lời khuyên kín đáo và đạm đà tình nghĩa.
Vì sao người trong một nước phải thương yêu nhau ? Vì mỗi chúng ta tuy khác dòng họ, khác dân tộc, khác hoàn cảnh sống nhưng đều có chung nguồn gốc tổ tiên là Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ, đều từ bọc trăm trứng mà ra, là con của Rồng, cháu của Tiên, nói cùng một tiếng mẹ đẻ, cùng chung một phong tục tập quán, chung một quốc tịch Việt Nam, cùng chung hai tiếng gọi đồng bào. Chúng ta không khác gì anh em chung một nhà, cùng chung sống hòa bình trên đất nước hình chữ S Việt Nam thân yêu.
Hơn nữa, việc mọi người chung một nước thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn còn là truyền thống tốt đẹp, đạo lí tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay. Truyền thống tốt đẹp đó đã được ghi lại qua nhiều câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự như:
'' Lá lành đùm lá rách ''
'' Thương người như thể thương thân ''
'' Một miếng khi đói bằng một gói khi no ''
'' Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ ''
Hoặc ca dao:
'' Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ''
Hay:
'' Giúp người, người lại giúp ta
Tình làng, nghĩa xóm đậm đà tình thương ''
Vậy chúng ta phải làm gì để phát huy được đạo lí tốt đẹp đó ? Việc mọi người chung một nước yêu thương nhau không phải chỉ là lời nói suông mà phải được biểu lộ ra bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Ta thấy hiện nay, khắp nơi đâu đâu cũng có những tấm lòng vàng, những vòng tay nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, những ngôi nhà tình nghĩa, những phần quà đằm thắm sự yêu thương của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân gửi đến cho những đồng bào nghèo, trẻ mồ côi, những người già neo đơn không nơi nương tựa, những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, những gia đình bị thiên tai, lũ lụt, ...
Và nhất là trong mùa dịch Covid-19. Tất cả mọi người đều đang nổ lực để chung tay ''Chống dịch như chống giặc''. Việt Nam - nước chúng ta - đang thể hiện năng lực, phẩm chất rất tốt trong tình hình nguy cấp này. Tất cả đều vì một đất nước tươi đẹp, dọn dẹp sạch sẽ lũ virus đáng ghét này. Bản thân em cũng muốn đóng góp chút ích cho cộng đồng để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh nhưng cũng không biết có thể làm được gì. Em chỉ có thể thực hiện nghiêm các biện pháp Thủ tướng chính phủ đưa ra và mong Việt Nam mau chóng thắng dịch. Tình người lại càng thắm thiết hơn, sâu đậm hơn qua đại dịch này. Chúng ta đều đoàn kết, biết yêu thương, san sẻ với đồng bào của mình. Từ những việc nhỏ nhặt như: tặng khẩu trang miễn phí có người còn mang số tiền,số gạo dành dụm cả đời của mình để ủng hộ cho việc phòng chống dịch. Ôi, thật cảm động ! Những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Vai trò và ý nghĩa của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự tồn tại của đồng loại ta. Do dịch Covid-19 nên một số mặt sản lương thực cũng khang hiếm. Vì thế, sự lo sợ vì không đủ lương thực để sử dụng trong mùa dịch nên ai ai cũng đi mua về để tích trữ. Ngoài ra nhân dân còn cùng nhau tạo ra máy ATM phát gạo, cùng chia sẻ từ tinh thần lẫn vật chất với nhau. Thứ nhất là để giúp mọi người đủ khả năng để trang trải cuộc sống trong mùa dịch mà còn mang lại hình ảnh tốt đẹp về lòng thương người. Ôi, những hành động tưởng nhỏ mà lại cao cả !
Tóm lại, câu ca dao trên là một lời khuyên chân tình, muốn nhắn nhủ mọi người cùng chung một nước cần phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau. Đã bao năm trôi qua nhưng câu ca dao vẫn còn giữ ngyên ý nghĩa sâu sắc của nó. Bản thân em luôn ghi nhớ về bài học này, luôn biết sống yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một tình cảm đẹp trong xã hội ngày nay như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
'' Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau ''.