Cam Chính, ngày 5, tháng 10, năm 2020
Chào bạn...(tên gì đó thì bạn ghi zô).
Mình rất vui và hạnh phúc khi đọc thư của bạn và nghe bạn kể về đất nước xinh đẹp và tràn đầy năng lượng của bạn.
Mình muốn sẽ có một ngày mình đc đi đến nước Nhật để đc trượt trên một nền tuyết trắng, đị bộ dưới hàng cây anh đào thơ mộng và mặc một bộ kimono dễ thương và duyên dáng.
Mình muốn chia sẻ niềm vui này với bạn về đất nước mà mình rất tự hào,dất nước Việt Nam yêu quý của mình.
Việt Nam, đất nước có hình chữ "S" đặc biệt ở vùng Đông Nam Á, một tổ quốc đẹp đẽ và hùng vĩ biết bao.Từ bắc vào nam trải đều một màu xanh thắm. Từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đến 2 vùng đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long đâu đâu cũng đc bao phủ bởi một màu xanh.Có những thảo nguyên, những đồi hoa, dồi chè hay từng cánh đồng lúa đều tràn đầy sức sống.
Việt Nam, một quốc gia có khí hậu khắc ngiệt vô cùng: khi thì nắng khô cả sông,hồ,khi thì cây trơ trụi vì gió lớn, khi thì trời mưa tầm tã và lạnh cóng. Nhưng cuối cung khi mùa xuân đến,cây cối lại xanh tươi như ko có gì xảy ra.
Hi vọng, một ngày nào đó, bạn sẽ đến Việt Nam và chắc chắn mình sẽ đưa bạn đi thăm quan phong cảnh và sẽ cho bạn một bó hoa sen kỉ niệm vì đây chính là biểu tượng của nước Việt Nam mình
hok tốt nha bạn