Ông cha ta thường nói :
"Anh em như thế tay chân
Rách lành đùm bọc ..."
Ai muốn nói anh em thì ta phải biết yêu thương nhau. Ở nhà em cũng vậy. Có Ba Chị Em. Em là chị cả phải biết nhường nhịn , chăm sóc cho em của mk , phải biết yêu quý em . Mỗi khi em buồn thì hai đứa em lúc nào cx ở bên cạnh động viên em , cho em trải qua bao nhiêu vất vả mà ko lo lắng . Em nghĩ mk lớn phải biết yêu thương em của mk , quý trọng em mk. Để có làm như vậy có thì em phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà , bố mẹ , phải biết lễ độ , cư sử đúng đắn . Rồi để cho em của mk noi theo những điều tốt.
Vậy nên mk khuyên mọi người phải biết yêu nhau quý trọng nhau nha . Và phải biết lễ phép , ngoan ngoãn cho các em nhỏ noi theo
Chúc bạn học tốt