Dear Quỳnh,
I have received your letter and I feel so glad when knowing that you had passed your examinations with good marks. You want me to tell you about my own family. I got married eight years ago. And now I have two sons, they are very studious, my first son is five years old. His name is Khanh. My second son is 3 years old, his name is khiem. My wife is an accountant, She is 35 years old, her name is Doan. My family lives in a small house in thai nguyen city. At the weekend, my family often goes to visit our parents. Sometimes, we stay at home and clean the house. Now I am preparing for my master entrance examination.it is very hard for me but I try my best, to pass the exam.
I have told you something about my own family life. How about your family life? Are you ready to let me know about it? I am really excited to hear about it.
Best wishes to you,
Quỳnh
pần dịch:
Quỳnh thân mến, Tôi đã nhận được thư của bạn và tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng bạn đã vượt qua kỳ thi với điểm số cao. Bạn muốn tôi kể cho bạn nghe về gia đình của chính tôi. Tôi kết hôn cách đây tám năm. Và bây giờ tôi có hai con trai, chúng rất chăm học, con trai đầu lòng của tôi năm tuổi. Anh ấy tên là Khánh. Con trai thứ hai của tôi 3 tuổi, tên là khiem. Vợ tôi là kế toán, năm nay 35 tuổi, tên là Đoàn. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Thái Nguyên. Cuối tuần, gia đình tôi thường về quê thăm bố mẹ. Đôi khi, chúng tôi ở nhà và dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ của mình. Điều đó rất khó khăn đối với tôi nhưng tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi. Tôi đã nói với bạn điều gì đó về cuộc sống gia đình của riêng tôi. Còn cuộc sống gia đình bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cho tôi biết về nó? Tôi thực sự vui mừng khi nghe về nó. Những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn, Quỳnh