Quê hương là nơi cho ta hình hài, nuôi ta lớn khôn và chắp cho ta đôi cánh. Mỗi người có một quê hương xứ sở và điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta luôn nhớ về đất nước, dù ta có đi xa đến đâu. Tình yêu quê hương đất nước là truyền thống ngàn đời của người Việt Nam ta.
Tình yêu quê hương, đất nước là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Tình yêu đất nước của mỗi người thể hiện ở việc luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, luôn có ước mong và nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc. Từ xưa đến nay, tình yêu nước trong trái tim người Việt chưa bao giờ nguội lạnh. Xưa, tình yêu nước nồng nàn là thứ vũ khí mạnh mẽ đánh đuổi quân thù. Có yêu nước, Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mới có thể ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên. Có yêu nước, Bác Hồ mới quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Nay, tình yêu nước là động lực để mỗi cá nhân giữ gìn những nét đẹp truyền thống, cố gắng học hỏi, lao động để làm giàu đẹp nước nhà.
Tình yêu nước là sức mạnh vô hình nhấn chìm hết thảy mọi thế lực thù địch và giúp đất nước trải qua bao phen khó khăn. Tình yêu nước cũng là động lực để con người sống có ích, sống ý nghĩa. Đó cũng là sợi dây bền chặt gắn kết con người với nhau để cùng tạo nên mọt khối đoàn kết vững chãi. Dù có đi năm châu bốn bể, lòng yêu quê hương sẽ gợi nhớ con người luôn hướng về cội nguồn của mình. Tình cảm thiêng liêng này cũng là hàng rào bảo vệ đất nước và thúc đẩy đất nước không ngừng phát triển.
Ý thức được tầm quan trọng của tình yêu quê hương đất nước, mỗi ác nhân cần thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng những việc làm cụ thể. Chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện, nhất là những kiến thức, kĩ năng cần thiết như ngoại ngữ, tin học, giao tiếp để phục vụ cho Tổ quốc. Trong tình cảnh đại dịch Covid đang hoành hành, mỗi cá nhân cần chấp hành chỉ thị của Nhà nước để cứu lấy an nguy dân tộc. Thật đáng trân trọng những y bác sĩ, các chú bộ đội, các bạn trẻ âm thầm cống hiến cho công tác phòng chống dịch. Và cũng thật cảm động làm sao trước tinh thần tương thân tương ái, san sẻ với nhau từ cân gạo, củ khoai với nhau của bà con cả nước. Đồng thời cũng cần phê phán những thành phần phản động, thờ ơ với Tổ quốc.
Tổ quốc cần chúng ta và chúng ta cũng cần Tổ quốc. Dù bạn thuộc dân tộc nào, là nam hay nữ, già hay trẻ, đồng bằng hay miền núi, chỉ cần trong mình có dòng máu Việt, hãy luôn trân trọng và bảo vệ đất nước ngàn năm văn hiến này.