Trên đường đi học, Linh bỗng gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của mình. Linh bước đến bên cô và nói:
- Em chào cô ạ. Em là Linh ạ, không biết là cô còn nhớ em khộng ạ?
Cô ngoảnh lại mỉm cười:
- Linh à, sao cô lại không nhớ chư, học sinh cưng của cô mà
Linh hí hửng đáp:
- cô à, dạo này cô có khỏe không cô?
Cô đáp:
- Cô vẫn khỏe. Nếu có thời gian thì vào nhà cô chơi nhé!
Linh hớn hở trả lời:
- Ôi hay quá ạ! Em nhất định sẽ đến ạ.
- Ừm hẹn em dịp khác nha. Bây giờ em đi học đi.
Xác định:
Câu cảm thán: Ôi hay quá ạ!
Câu cầu khiến: Bây giờ em đi học đi
Câu nghi vấn: cô à, dạo này cô có khỏe không cô?