Hiện nay, đất nước ta đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất, căng thẳng nhất. Đó là phòng và đẩy lùi dịch bệnh covid 19. Trong cuộc chiến này, hẳn chúng ta phải luôn nhắc đến và tự hào đến những người hùng thầm lặng. Vậy "những người hùng thầm lặng" ở đây là ai? Đó chính là những y, bác sĩ và những người lính. Đại dịch covid 19 bùng nổ đã khiến cho bao gia đình bác sĩ, người lính phải chịu cảnh lìa xa. Hơn thế nữa, những người hùng ấy còn ngày đêm, không ăn không ngủ để tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để cứu chữa những người nhiễm virus. Thời sự đã không ngừng đưa tin đã ca ngợi họ, để thầm cảm ơn họ. Nhờ có họ, mà chúng ta mới không phải gặp "Thần chết". Nhờ có họ, mà chúng ta đã bảo toàn được tính mạng. Ấy thế mà lại có những người chà đạp lên lòng nhân ái, những công sức mà "người hùng" đã bỏ ra. Họ đã có những hành động, lời nói mang tính chất phỉ báng. Thậm chí họ còn bảo con họ không được chơi với con của kẻ "mang mầm bệnh" trong người ấy. Thật là đáng xấu hổ và đáng bị lên án. Vâng, chúng tôi - những người dân Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, thầm cảm ơn những hi sinh, những giọt mồ hôi và nước mắt của "người hùng thầm lặng" đã mang lại cho chúng tôi ánh sáng, niềm tin của sự sống. Vì một màu cờ sắc áo, vì mảnh đất hình chữ S, chúng ta sẽ thoát khỏi đại dịch. Cố lên!
=> Câu bị động: Đại dịch covid 19...