Trong tình hình đại dịch Covid 19 hiện nay, chúng ta càng thêm trân trọng những y bác sĩ đang ở tuyến đầu trong công tác phòng dịch. Họ là những nguời không ngại hiểm nguy, nỗ lực hết mình cho công cuộc dựng xây, bảo vệ quê hương. Nhìn người y bác sĩ mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang hàng giờ, ta thấy thương vô cùng! Ta xót thương cho những nhọc nhằn vất vả của họ. Và hơn hết, họ chính là người không ngại nhọc nhằn, họ đứng lên khi tổ quốc cần. Và dầu nơi tuyến đầu chông dịch, nhưng họ vẫn tràn ngập niềm tin và hết sức nỗ lực vì tương lai đất nước. Là một người công dân, em trân trọng, tự hào và vô cùng biết ơn những con người lớn lao ấy!