Trong gia đình, ai cũng quan tâm, chăm sóc em nhưng mẹ là người quan tâm em nhất, mẹ chăm sóc em từng li từng tí. Mẹ em tên A, năm nay mẹ sắp 40 tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ. Mẹ có vóc người cân đối, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng. Đôi mắt mẹ đen láy như hai hạt nhãn, hàng lông mi cong vút. Sống mũi cao thanh tú. Mẹ là một người phụ nữ đảm đang, chu toàn. Hôm nào, em đi học về, về tới nhà là đã có cơm dọn sẵn. Mẹ em nấu ăn rất ngon, đôi khi em còn cảm thấy món mẹ nấu còn ngon hơn ở ngoài hàng. Em tự hào khi có một người mẹ như mẹ của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của mẹ.
_ So sánh ngang bằng : đen láy như hai hạt nhãn
_So sánh ko ngang bằng : món mẹ nấu còn ngon hơn ở ngoài hàng