Trong thời gian dịch bệnh covid-19 vừa qua. Hàng ngày những ca nhiễm càng lúc càng tăng nên mọi người không thể ra đường và phải cách ly tại nhà. Mỗi ngày em đều gọi điện hỏi thăm những người thân, người bạn, gia đình,...về tình hình dịch bệnh. Vì công nghệ và thiết bị đã hiện đại hơn nên Bộ Giáo dục Việt Nam đã sáng tạo buổi học trực tuyến gặp mặt bạn bè và thầy cô qua trên mạng. Mỗi ngày chúng em phải "đến" lớp online này và học như ở trường. Nhưng em lại muốn đến trường hơn vì sẽ được vui chơi, nói chuyện với bạn bè và gặp lại thầy, cô. Những công việc ở nhà đối với một đứa hiếu dộng như em thì thật quá nhàm chán...làm việc nhà, học, chơi, ăn uống, giải trí rồi lại ngủ. Em thầm nghĩ phải chi không có dịch thì mình đã được đi chơi với bạn bè mà ko bị "nhốt" trong nhà. Đến cả mùa trung thu vui vẻ cũng không có, một ngày sinh nhật hạnh phúc cũng chẳng đc. Em chỉ mong sao cơn dịch nhanh chóng qua đi để chúng em có thể trở lại và sinh hoạt đc như trc. Mọi người có lại việc làm và không ai phải thất nghiệp nữa.
"100% ko chép mạng nha bn, vì bài này mk từng viết nên copy qua thôi :3"
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^