Trong cuộc sống, cuộc sống của mỗi người là độc lập nhưng vẫn gắn vào hoàn cảnh chung của tập thể. Có những lúc mỗi người chúng ta được chứng kiến những tấm gương thực sự nổi bật và ưu tú trong cuộc sống. Chắc hẳn không ít lần chúng ta đã so sánh bản thân với họ và thấy tự ti. Tuy nhiên cũng có những người có cách hành xử giống như cái cây thứ 3. Cách hành xử của cái cây thứ 3 thực sự là 1 cách ứng xử nên làm để có thể phát triển bản thân và tiến xa hơn trong cuộc sống. Khi đối mặt với chiếc cây thứ 1 đại diện cho những người ưu tú trong cuộc sống, chiếc cây thứ 3 đã khẳng định rằng mình sẽ tự cố gắng mỗi ngày cao lên để nổi bật. Cây thứ ba có biểu hiện và thái độ sống thực sự mong muốn bản thân mình sẽ tốt hơn từng ngày chứ ko phải đi so đo hơn thua với người khác. Cây thứ ba đại diện cho những con người thực sự yêu thương bản thân, khao khát thay đổi và tiến bộ bản thân hơn từng ngày vì chính mình chứ chẳng vì con người nào khác. Họ là những con người có tư tưởng độc lập, hiểu và nhận thức được sự cố gắng mỗi ngày là vì chính mình. Họ tự mình cố gắng, tự mình vươn lên và phát triển và thành công. Tất nhiên họ có nhìn nhận những tấm gương giỏi giang nổi bật xung quanh mình nhưng cách nhìn nhận của họ khác. Nó không phải để hơn thua ghen tị, cũng ko phải để tự ti mà là để lấy động lực cố gắng. Đó chính là tư tưởng độc lập cũng như suy nghĩ tích cực mà những con người đó làm được và thực sự đáng khâm phục. Họ thực sự mong bản thân cố gắng và tiến bộ từng ngày, đó mới là ý nghĩa của việc cố gắng chân chính. Cách nhìn nhận sự việc của họ là hoàn toàn độc lập và tiến bộ, họ ưu tiên sự phát triển bản thân lên cao nhất. Tóm lại, cách hành xử của cây thứ ba là một cách hành xử đẹp trong cuộc sống. Nó là cách hành xử của những con người thực sự cố gắng nỗ lực, tự mình phát triển và tiến bộ hàng ngày.