Sau khi học môn GDCD ở lớp 6, em rút ra cho mình được những bài học quý giá và bổ ích.
Mỗi bài học là mỗi giá trị về những phẩm chất mà mỗi con người cần có. Mỗi bài học đều giáo dục con người cần phải làm gì và không được xâm phạm quyền riêng của người khác. Ở bài đầu tiên, em được học về cách tự chăm sóc và rèn luyện thân thể. Ở bài này chúng em học về cách tránh xa những thứ có hại và không hợp với lứa tuổi học sinh của chúng em. Sau khi đọc bài và thực hành đóng vai xử lí các tình huống, em cảm thấy sau khi đóng vai vào một nhân vật nào đó, em đã tự rút ra cho mình những cách ứng xử khi có người rủ rê hút thuốc lá hay đi uống bia,.... Các bài học đều rất thực tế và nội dung thì rất dễ hiểu, dễ dàng vận dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình.
Với những kiến thức đó, em sẽ vận dụng những cách làm để em có thể tránh sa vào " những con đường không có tương lai" và biết những việc làm nào của mình là xâm phạm đến quuyền riêng của người khác. Biết tôn trọng người khác, biết tiết kiệm, biết tôn trọng kỉ luật,...
Em cảm thấy rất vui và hào hứng sau mỗi giờ học môn GDCD. Bài học nào cũng giáo dục chúng ta về các bổn phận mà mình cần phải hoàn thành tốt. Những giờ học GDCD đã mang lại cho em những kiến thức vừa rất thực tế mà lại rất lí thú.
Nếu anh/cj thấy chưa hay thì hãy nói để em viết lại nhé.
Chúc anh/cj đạt điểm cao trong HK 2 này nhé !