Đối với mỗi bạn học sinh thì việc được khoác lên chiếc khăn quàng đỏ thắm là điều vinh dự lớn lao. Thật vậy, việc trở thành đội viên và chiếc khăn quàng đỏ thắm chính niềm vui của em khi mỗi ngày đến trường.
Khi trở thành đội viên và được khoác lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm luôn làm em cảm thấy hạnh phúc và tự hào về chính bản thân mình. Vì em hiểu được rằng mình chính là một trong những học sinh ưu tú, là một thiếu niên ưu tú, đạt được những thành tích nhất định trong học tập và rèn luyện. Trở thành đội viên thì em cũng nhận thức được việc mình cần phải làm đó là làm theo lời dạy của Bác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đề ra đối với người Đội viên. Em cũng nhận thấy trách nhiệm cùng với vinh dự to lớn đó là phải luôn cố gắng học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt, trở thành tấm gương sáng cho các bạn khác trong lớp học tập và noi theo.
Tóm lại, chiếc khăn quàng đội viên đỏ thắm chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào của em hàng ngày khi được đứng vào đội ngũ thanh niên ưu tú của mình. Cùng với đó, em cũng nhận thấy được trách nhiệm của mình trong việc không ngừng cố gắng học tập nghiêm túc và trở thành con ngoan trò giỏi.