Mẹ thân yêu của con!
Từ rất lâu rồi , con muốn nói với mẹ câu này : " Con yêu mẹ rất nhiều". Mẹ đã sinh ra con ,cho con được sống trên thế giới này . Mẹ đã cho con quá nhiều. Mẹ đã hi sinh cả thanh xuân để chăm sóc con . Con rất biết ơn mẹ . Tình cảm của con dành cho mẹ rất lớn. Nó khó có thể miêu tả được. Mẹ yêu của con ! Con rất muốn ôm mẹ , được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ , được cảm nhận hơi ấm ấy. Không nơi nào có thể mang lại cho con cảm giác bình yên như khi nằm trong vòng tay mẹ.Mẹ biết không ? Với con, mẹ mãi là người đẹp nhất. Mẹ có tâm hồn đẹp mà không ai có thể sánh bằng . Với con , mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ luôn quan tâm chăm sóc con, lo cho con từng chút một. Mẹ à ! Mẹ đã vất vả vì con quá nhiều . Mẹ đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Con thương mẹ nhiều lắm. Tình yêu của con bao la , rộng lớn như biển cả vậy.
Đứa con yêu quý của mẹ
Cho mik ctlhn nha