Bác Hồ nói: Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Quả thực, trẻ em luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Vậy nhưng, ta có thể dễ dàng thấy được trẻ em hiện nay đã và đang chịu vô vàn những thương tổn. Tình trạng bạo hành trẻ em diễn ra ở rất nhiều nơi. Chính hình ảnh của những đứa trẻ nheo nhóc ấy làm ta không thể không xót xa. Chao ôi, tại sao con người ta có thể nhẫn tâm với những đứa trẻ đến thế! Chúng thậm chí chỉ mới có nhận thức về thế giới này mà đã chịu bao thương tổn. Cùng với đó là không ít tình trạng bỏ rơi con cái. Đầy rẫy nơi nhũng chùa chiền là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Bao nhiêu, bao nhiêu người trong số chúng đã và đang có được tương lai hạnh phúc. Những em nhỏ ấy đã phải sống một đời với bao đau thương. Ta thương tiếc và vô cùng đau đáu cho hoàn cảnh ngặt nghèo ấy. Dẫu là tương lai, dẫu là mầm non, nhưng ta thấy ở đó nhiều đau thương hơn hẳn niềm hạnh phúc. Mỗi chúng ta, mong rằng mỗi chúng ta đủ yêu thương, đủ lòng nhân để làm đẹp cuộc đời này.