Khi đạt được một giải trong một cuộc thi, chắc chắn ai cũng rất là vui vì mình có giải. Em cũng như thế, em đã hiểu được niềm vui đó khi em là người được giải nhì của cuộc thi, cho dù không phải là giải nhất. Khi đó, em đã được đứng lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Các tiết mục đặc sắc diễn ra, sau đó các thầy cô giáo đã trao thưởng cho chúng em. Em rất háo hức lúc tấm bằng sắp đến tay mình. Lúc sau, tấm bằng đã đến được tay em, cảm xúc của em lúc đó hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ mà em có cảm xúc giống lúc đó cả. Một sự sung sướng tột cùng chạy trong cơ thể em, em cầm tấm bằng rung rung vì đây là lần đầu em có được nó, em như thể muốn khóc vậy, và một trào vỗ tây của các bạn phía dưới vang lên chúc mừng chúng em, em như thể một ngôi sao đang được những khán giả cổ vũ vậy. Em rất yêu quý mọi người và tấm bằng Trạng Nguyên, vì chính những điều ấy làm cho em biết được cảm giác mà em rất muốn được tận hưởng sẽ thế nào. Và em rất tự hào vì điều đó.