Gần đây dịch covid -19 đã bùng phát trở lại và còn rất mạnh với rất nhiều biến chủng mới viết nam ta đã có rất nhiều người bị nhiễm biến thể của dịch . Xóm em mơi nghe tin bác trưởng thôn đã phát thanh mọi người cùng dọn dẹp khu phố để phòng dịch covid . Khi ra ngoài bà con nào cũng đeo khẩu trang , gang tay . Người thì mang đồ nhặt rác , chổi , gơ hót rác , bao tải để đựng rác . Mỗi người cùng làm với nhau một việc . Biết thế em cũng cùng ông , bà và mẹ đi lao động vệ sinh . Lúc đó nhôn nghịp như đi chợ vậy . Những tiếng người gọi nhau "í ới " , tiếng chổi quét " quèn quẹt ", vui lắm luôn . Cuối cùng dọn đến tận trưa thì mọi người bắt đầu nghỉ . Lúc đó là mùa đông nhưng ai cũng toát hết cả mồ hôi , nhưng ai cũng vui và phấn khởi . Ngày hôm đó thật vui vất vả một ít nhưng cũng tránh được nhiều dủi do của bệnh tật.