Hôm nay là một sáng sớm đầu thu se se lạnh, tôi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn để ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi bật ra-đi-ô để nghe thời sự. Tôi ngồi trên ghế, lạnh lẽo và cô đơn, tôi lại nghĩ về cô ấy, nhớ về những kỉ niệm những lần vui vẻ bên cô ấy, nhưng bây giờ nhớ lại thì cô ấy có về với tôi được đâu. Tôi vừa khóc vừa lao vào nhà, tôi bật ti vi lên và nghe nhạc cho đỡ buồn. Tôi bây giờ lại nhớ về những lần tôi đánh đàn và cô ấy hát, tôi nhớ từng lần, từng bài, từng phút giây đó-những phút giây không quên. Tôi bây giờ vẫn chưa thể quên được cô và mãi nhớ về cô ấy-người con gái tôi từng yêu và bây giờ...vẫn vậy.
+2 từ láy: se se, lạnh lẽo
+2 từ mượn: ra-đi-ô, ti vi
+2 cụm danh từ: cảnh vật, giây phút.