Tình mẫu tử - chỉ là ba tiếng gọi thôi nhưng sao lại thiêng liêng, đáng quý đến vậy. Chắc hẳn, ai cũng biết, tình mẫu từ là tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ của người mẹ dành cho con của mình. 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, đi đứng cực nhọc ấy, khó có thể nói được. Những bước chập chững ngày đầu, những buổi đau ốm, những muỗng cơm ấy khó mà quên được. Những ngày vui vẻ của ta cũng là ngày vui của mẹ. Động lực giúp ta vượt qua cũng là mẹ, tất cả đều là mẹ. Mẹ vui sướng khi chúng ta thành công, mẹ buồn bã khi chúng ta thất bại. Mẹ chỉ cần thấy ta sống tốt, hạnh phúc là mẹ đã vui rồi, đó là niềm vui đơn giản của những người làm mẹ. Mẹ là ánh sáng trên cao soi đời con những lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng để sưởi ấm. Đi cuối con đường tăm tối, mẹ là người đã soi sáng con đường cho ta đi qua. Nợ đời người còn chưa trả nổi bây giờ còn nợ thêm cả mẹ. Cả đời có lẽ còn không trả nổi