Năm nay , em được chuyển đến một ngôi trường rất sang trọng . Trước ngôi trường có một cái sân rất rộng , có những con cá (đang bơi lội) , còn những chú chim ca hót( rất đặc sắc) . Một cây phượng ôm
cụm động từ cụm tính từ
không xuể , người ta nói phượng là cây hoa của tuổi học trò. Nhà xe khác hẳn quê em, nó được làm bằng sắc và nhôm chứ không làm bằng gỗ như quê em. Các bạn được mặc đồng phục mới đến trường và còn được đi xe đạp . Trong lớp có rất nhiều máy quạt và còn có ti vi rất hiện đại , hơn nữa còn có một cái camera để theo dõi học sinh . Bàn ghế được làm bằng sắc kèm gỗ , có chỗ để treo cặp, còn có một quả địa cầu ở trên bàn giáo viên . Ở trên đó không chỉ có quả địa cầu mà còn có thêm một lọ hoa tươi được cắm mỗi ngày .
chúc bạn một ngày tốt lành !!!!!