Người mà em khâm phục nhất đó chính là ca sĩ Thuỷ Tiên. Cô có dáng người cao, thon gọn, gương mặt xinh xắn, đôi mắt màu đen láy, đôi môi đỏ thắm. Người hâm mộ đặt cho cô một biệt danh : cô Tiên. Mọi người biết vì sao biệt danh của cô là cô Tiên không ? Đó là vì cô có một trái tim ấm áp, nhân hậu, lòng yêu thương đồng loại. Cô như là cô Tiên trong những câu chuyện cổ tích. Đợt lũ vừa qua, cô Tiên là người có đóng góp lớn nhất trong việc ủng hộ những người xấu số bị cơn lũ độc ác cuốn trôi mọi thứ, từ nhà cửa đến người thân. Nhưng....những người có lòng dạ hiểm ác luôn đăng những bài viết không đúng sự thật về Thuỷ Tiên, khiến cô suy sụp tinh thần. Vì cô phải đi rất nhiều nơi để kịp giúp đỡ bà con nên cô đã sụt cân và thậm chí còn ngất nữa. Em rất thương cô ca sĩ Thuỷ Tiên. Em mong mọi người không đăng những bài viết ác ý về cô nữa.
Câu ghép : Vì cô phải đi rất nhiều nơi để kịp giúp đỡ bà con nên cô đã sụt cân và thậm chí còn ngất nữa.
Phân tích :
CN 1 : cô VN 1 : phải đi rất nhiều nơi để kịp giúp đỡ bà con
CN 2 : cô VN 2 : đã sụt cân và thậm chí còn ngất nữa