Thân gửi Thành và Thủy
Có lẽ hai cậu sẽ không biết mình nhưng mình biết rằng khi nhận được bức tâm thư này, chắc hản hai cậu sẽ bất ngờ lắm. Chuyện của hai cậu, mình cũng đã biết, mình rất thấu hiểu cho hai cậu. Hai cậu không hề có lỗi. Lỗi là do những người chưa suy nghĩ kĩ càng dẫn đến hôn nhân đổ vỡ khiến cho hai anh em cậu bắt buộc phải xa cách nhau. Hai cậu nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Sau này lớn lên, hai anh em cậu nhất định sẽ gặp lại nhau. Mình tin rằng ngày đó sẽ không xa đâu, cố lên nhé. Đừng để hai con búp bê phải chia xa nhau chỉ vì một chút muộn màng và nông nổi. Hãy sống thật vui vẻ nhé,
Thân!
Gửi bạn ạ