Ngày nay, cuộc sống của con người ngày càng phát triển, những tiện ích của xã hội hiện đại đã dần lấp dần những khổ đau, nghèo đói của quá khứ, con người có thể sống một cách thoải mái mà không cần phải đối mặt với nhiều nỗi lo về chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc đó, vẫn có những số phận kém may mắn, sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tốt nhất để tiếp cận được những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như: giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe,... Một trong số đó không thể không kể đến các bạn học sinh ở vùng quê, miền núi. Đây là những khu vực xa xôi, hẻo lánh, điều kiện kinh tế chưa thực sự phát triển, dân trí chưa cao, nhận thức của người dân về giáo dục vẫn còn hạn chế. Vậy nên, những bạn nhỏ nơi đây được đến trường đã là một điều may mắn. Nhưng con đường đến trường của các bạn còn gian nan, vất vả hơn thế. Do sự kém phát triển về kinh tế ở các khu vực này mà đường xá chưa được đầu tư nâng cấp, xây dựng khiến cho con đường đến trường của các bạn vô cùng khó khăn, gập ghềnh. Để đến trường kịp giờ học, các bạn phải dậy từ sáng sớm, đi bộ từ nhà đến trường. Ở những nơi đó, vốn dĩ khoảng cách từ nhà đến trường là rất xa, các bạn phải đi một quãng đường dài, thêm nữa, đường thì đầy đá sỏi ghập ghềnh, lại còn phải băng qua suối nước, rừng cây, vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, các bạn chưa bao giờ chán nản việc học tập hay cảm thấy mệt mỏi, với một lòng quyết tâm biết được con chữ để có một tương lai tốt đẹp, ai cũng ra sức học tập thi đua, bồi dưỡng tri thức, rèn đức luyện tài để mai này làm dạng rạng danh quê hương, làng xóm. Thấy được điều đó, chính quyền địa phương cần quan tâm sát sao và chú ý hơn nữa đến công tác giáo dục của khu vực mình quản lí để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn có cơ hội tới trường, vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.