Mk làm văn nhé :
Mái trường Ngô Sĩ Liên của em đến giờ đã sống tròn một trăm tuổi , và với một diện mạo mới , đẹp đẽ hơn , khang trang hơn ngôi trường cũ . Hơn một trăm giáo viên giỏi của trường nỗ lực hết mình , tâm huyết truyền đạt những bài học , kiến thức cho những học sinh của mình . Các thầy , các cô đều hiền , vui tính , quan tâm , chăm sóc học sinh rất chu đáo , tuy các thầy cô đôi khi còn nghiêm khắc nhưng cũng vì tương lai của học sinh càng tốt đẹp hơn. Sinh hoạt và học hành dưới mái trường ấm áp với các thầy cô tận tình , tâm huyết , em cảm thấy rất tự hào và càng cố gắng chăm chỉ học hành vì tương lai mai sau của em . Em sẽ luôn noi gưng anh hùng Ngô Sĩ Liên - một tấm gương sáng rạng ngời .
Đây là bài văn riêng của mk , ko sao chép nha !
#chucbanhoctotnha!