-Hình ảnh Lượm trong bài thơ cùng với những tấm gương thiếu nhi anh dũng như Vừ A Dính, Lê Văn Tám,Lưu Quý An, Kim Đồng… gợi cho em suy nghĩ gì về thiếu nhi Việt Nam trong chiến tranh là: em thấy các thiếu nhi việt nam khi ấy có một lòng yêu nước mãnh liệt xẵn sàng hi sinh tính mạng khi còn dất trẻ em rất yêu qus VN vì có những đứa con yêu dân tộc xẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ quê nhà.
-Từ đó em muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn nhỏ của đất nước Việt Nam hiện nay đang sống trong hòa bình và phát triển là: tuy sã hội hoành hành phát triển công nghệ luôn được đứng hàng đầu không còn nghèo như chước kia nhưng các thế hệ mai sau vẫn phải bảo tồn các di tích sự kiện văn hóa của nước VN ta và biết ăn các vị lạnh tụ các vị anh hùng đã hi sinh cứu nước và các bạn nhỏ xẽ phải cố gắng học thật giỏi để chở thành người con ngoan trò giỏi của dân tọc VN ta và dìn dư di sản và văn hóa để VN tả chở thành một nước đứng đầu trước mắt các bạn bè quốc tế.