$Vy$ $gửi$
Đang đút cháo cho chồng ăn thì bọn nhà lí trưởng xông vào định bắt tôi đi lần nữa. Tôi nhất quyết không cho, tôi thà nhục còn hơn để chúng bắt chồng mình đi. Và tôi quỳ xuống van xin khẩn cầu bọn cai lệ. Nhưng gần như chúng giả điếc không quan tâm. Càng van xin, hắn càng lộ liễu, còn đánh tôi nữa. Cơn phẫn nộ nổi lên, tôi lao vào đánh chúng nó, cấm chúng nó bắt người chồng đau yếu của tôi đi. Thấy vậy, anh Dậu ở cạnh khuyên tôi:" U nó thế không được,...." Thế nhưng lúc đó con phẫn nộ lên tới tột đỉnh muốn dừng là dừng sao được...