Xin chào mọi người, mình là Nghé. Hôm nay là một ngày rất quan trọng - ngày mình đi thi. Mình thức dậy từ lúc chú Gà Trống vừa gáy. Mình mặc một bộ quần áo thật gọn gàng rồi cùng mẹ đi đến trường. Mình dắt tay trâu mẹ, vừa đi mình vừa nhảy. Trong lòng mình thấy vừa vui nhưng cũng vừa hồi hộp, lo lắng, không biết mình có làm tốt bài thi không nữa. Đang nghĩ ngợi mông lung, bất chợt Bê Vàng đến khoác vai mình làm mình giật thột. Bê Vàng hỏi :
- Cậu làm gì mà mình gọi mãi chả nghe ?
- Mình...mình... đang lo không biết mình có làm tốt bài thi không nữa !
- Lo gì, cứ nhìn kĩ đề là làm được thôi ! - Bê Vàng động viên
- Cảm ơn cậu nha !
- Chúng mình mau đến trường thôi .
Mình tạm biệt trâu mẹ rồi cùng Bê Vàng tới trường.
Cho mik ctlhn nha nếu bạn thấy bài của mik hay !