Bài làm
Học tập từ xưa đến nay luôn là vấn đề được mọi người quan tâm đề cao trong xã hội. Học tập được chia thành 2 khía cạnh: Học lí thuyết và thực hành. Chúng luôn như hình với bóng và có mối liên hệ cực kì chặt chẽ với nhau, giúp cho việc học của con người trở nên thiết thực và hữu ích. Và chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: "Học với hành phải đi đôi với nhau. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy."
Vậy học và hành là gì? Học là hành động tiếp thu tri thức thông qua nhiều môi trường và cách thức như: Học ở trường, học qua thầy cô, cha mẹ, bạn bè, học trong sách vở, báo chí, trên TV, học trên mạng,... hoặc cũng có thể là học tập từ những kinh nghiệm của những người đi trước như đàn anh, đàn chị. Đó là đón nhận những kiến thức được đúc kết trong đời sống của con người, và ta cần phải biết rằng: học nằm trong lĩnh vực lí thuyết. Hành là gì? Như cái tên của nó, hành là làm, vận dụng, phát huy những lí thuyết ta đã học được để áp dụng vào đời sống nhằm đem lại tính thực tiễn, giúp ích cho con người. Đặt hai khía cạnh này cạnh nhau, nhiều người nghĩ rằng chúng chẳng có mối liên hệ thân thiết gì với nhau cả, nhưng ít ai biết rằng chúng luôn song hành, tác động và bổ sung cho nhau rất nhiều, giúp ta xác định được cách học đúng đắn. Tại sao học phải đi đôi với hành? Tại sao chúng lại như hình với bóng, lại quan trọng như thế? Câu hỏi này ít ai có thể trả lời được. Nếu thiếu đi học hay hành thì việc học của chúng ta sẽ mất đi một phần quan trọng và không mang lại ý nghĩa thiết thực nào cả. Học mà không hành thì học vô ích. Đúng như vậy, nếu ta nắm vững lí thuyết nhưng không áp dụng được vào cuộc sống thì đó chỉ là những lí thuyết suông, không tác động gì đến cuộc sống của chúng ta được, vì như tôi đã nói ở đầu, học nằm ở khía cạnh lí thuyết. Học là để cho ta có tri thức và xây dựng được hướng đi đúng đắn, nhưng nếu không thực hành thì chẳng mang lại giá trị nào từ những thứ ta đã học được cả, khiến cho những kiến thức đó trở nên vô ích, khiến cho việc học trở nên mất thời gian, tiền bạc, công sức! Thử tưởng tượng mà xem: Một chiếc máy nếu thiếu đi động cơ thì nó sẽ như thế nào? Đương nhiên nó chỉ là một đống sắt vụn thôi, đúng không? Thế nếu ta hành mà không học thì sẽ ra sao? Trái với học mà không hành, nếu chỉ thực hành mà không có vốn hiểu biết về lí thuyết thì sẽ khiến ta không xây dựng được hướng đi đúng đắn cho hành động của mình, khiến nó trở nên mông lung, mơ hồ và hành động đó khó được thực hiện, hoặc thậm chí là thất bại, vì ta không chịu học để có kiến thức, nền tảng vững chắc, thiếu đi cơ sở lí thuyết. Một ví dụ: Nếu ta muốn xây một căn nhà nhưng không đo đạc, tính toán, vẽ sơ đồ mà chỉ làm theo cảm tính thì ngôi nhà đó sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Qua đó ta thấy rằng, học và hành là hai thước đo quan trọng cho việc học của chúng ta, giúp cho việc học trở nên thú vị, bổ ích. Nếu biết áp dụng cả học và hành vào trong đời sống thường ngày thì con đường đi đến thành công của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, và góp phần xây dựng xã hội, giúp ích cho đất nước nữa! Nghe tuyệt quá nhỉ? Vậy thì từ nay chúng ta hãy học tập một cách nghiêm túc. Không học qua loa, học vẹt, chú ý nghe giảng, học thêm từ bên ngoài và phải biết cách vận dụng lí thuyết để sáng tạo ra những thứ mới mẻ hơn. Mỗi người, đặc biệt là các học sinh, ngay từ bây giờ hãy biết cân bằng giữa học và hành. Vì sao? Vì đó là cả một quá trình gian khổ, vì chúng ta không ai hoàn hảo cả nên cần phải rèn luyện thật tốt.
Trong xã hội hiện nay, học và hành luôn đi đôi với nhau thì mới đạt được kết quả tốt, đúng như lời dạy của Bác Hồ. Câu nói của Bác như kim chỉ nam, như ánh đèn soi bước cho ta trên con đường đi đến thành công cho tất cả mọi người.
@ngocc_vanw
#Tham_khảo_thôi_nhé?
- Chúc bạn học tốt!