I can't give you a ride because i don't have an electric bike=> If had a motorbike, I could give you a ride.
Giải thích
Cấu trúc câu đk loại 2
If + S + V2/V_ed, S + would/should/could... + V
$@chienbinhkieuhanh$
Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,6 m2. M là trung điểm. N là diểm nằm trên cạnh AC sao cho AN=2x NC a) Tính diện tích AMN. b)MN cắt BC tại I. So sánh CB và CL Giúp mk vs, mk tick cho
lx-4 l +3 = 5 giải phương trình
Giúp mình với cần gấp ạ trong vòng 5 phút phải có ạ
Bài toán 2: Chứng minh rằng: a) x^2 – 6x + 10 > 0 với mọi x b) 4x – x^2 – 5 < 0 với mọi x c) x^2-x+1 > với mọi x d) x-x^2-0,5<0 với mọi x. Bài toán 3: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức: a) A = 6x – x^2 + 3 b) B = 3x – x^2 c) N = 4x – 3x^2 – 5 d) P= 4x+6y +2021-4x^2+ 9y
Một vật có khối lượng 0,1kg được thả rơi ở độ cao 20m so với mặt đất. Lấy g=10m/s a. Xác định cơ năng của vật ở vị trí ban đầu ? b. Xác định độ cao và vận tốc của vật ở vị trí vật có động năng bằng thế năng ?
từ những hiểu biết về văn bản có đoạn trích trên hãy viết 1 đoạn văn 12 câu theo phép lập luận diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề sau: Trong văn bản "Chuyện người con gái nam xương" Vũ nương là một người phụ nữ thủy chungg son sắt trọng tình nghĩa vợ chồng.
Viết một bài văn tiếng anh về công việc hằng ngày của bạn
Giúp mk đi mk cho đủ luôn v:)) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: THẦY Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi ... Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại Mái chèo đó là những viên phấn trắng Và thầy là người đưa đò cần mẫn Cho chúng con định hướng tương lai Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu . (Ngân Hoàng) Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ trên? Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì? Câu 3: Xác định một đại từ và một quan hệ từ có trong bài thơ trên và đặt câu với chúng. Câu 4: Xác định phép tu từ và tác dụng của nó trong 2 câu thơ sáu Mái chèo đó là những viên phấn trắng Và thầy là người đưa đò cần mẫn Câu 5: Nêu nội dung chính của bài thơ Câu 6: Từ nội dung bài thơ trên, em rút ra được bài học gì đối với bản thân mình trong cách ứng xử với thầy cô giáo. Câu 7: Từ bài thơ trên, em hãy viết đoạn văn (8-10 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình thầy trò.
Chỉ cho mình cách tìm tích của các số lớn VD : 20x ²+21x-54 trong phương pháp tách hạng tử với chia sẻ bí quyết với mình đi.
Các bạn giúp mình với ạ, Mình đang cần gấp
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến