I/Đọc-hiểu
Bài 1:Đọc đoạn văn sau & trả lời câu hỏi "Giặc đã đến chân núi Trâu...thờ ngay ở quê nhà"
Câu 1:
-Nêu tên văn bản : Thánh Gióng
-Thể loại : Truyện truyền thuyết.
Câu 2:
-Tóm tắt nội dung chính của đoạn văn :
Nói về việc Thánh Gióng đánh giặc, nhổ tre, cứu nước thoát khỏi thế nguy trước giặc Ân và việc Gióng cởi bỏ áo giáo sắt bay về trời. Thể hiện ước mơ, mong muốn của nhân về việc có được một vị anh hùng giúp nước.
Câu 3:
-Yếu tố tưởng tượng : Thánh gióng cởi áo giáp sắt và bay về trời
- Lý do : Yếu tố (cởi áo giáp sắt) trên nói lên sự yêu chuộng hòa bình, mong muốn đất nước mãi được bình yên của Thánh Gióng.
Câu 4:
-Từ mượn có trong đoạn trích trên :
+Tráng sĩ; trượng; lẫm liệt; phi; tàn quân;...
II/Tạo lập văn bản
Bài 1: -Ý nghĩa của văn bản Thánh Gióng :
+Hình tượng thánh gióng là biểu tượng của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm.
Bài 2: Kể lại truyện Thạch Sanh bằng ngôi kể thứ nhất. (kể một thử thách Thạch Sanh đã trải qua)
Một hôm tôi đi gánh củi về, tình cờ một người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua. Lí Thông thấy tôi gánh được một bó củi lớn, liền nghĩ thầm : "Tên này mà về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu".Thế rồi hắn gạ chuyện cùng tôi, kết nghĩa anh em. Bao lâu nay thấy có người săn sóc đến mình, tôi cảm động nhận lời. Năm đó lại là năm đến lượt Lí Thông nộp mình cho Chằn tinh. Mẹ con hắn tranh nhau nghĩ kế để lừa tôi đi canh miếu chết thay. Tối đó, mẹ con chúng đãi tiệc rượu ê hề mời tôi ăn. Lí Thông nói : "nay đến lượt anh canh miếu thờ, ngạt vì dở cất mẻ rượu, nên em chịu khó đi thay anh, đến sáng thì về".Tôi vui vẻ nhận lời. Đến gần sáng, Chằn tinh hiện nguyên hình thành một con mãng xà khổng lồ, giơ nanh, nhe vuốt định vồ lấy tôi. Tôi giơ búa bổ vỡ đôi đầu con quái vật. Thân nó biến thành một cung tên vàng, rồi sau đó tôi xách đầu và cung tên quay về nhà....