Cách đây 2 tháng nghe tin miền Trung đang bị lũ lụt. Nhà cửa của người dân đều bị tan tành. Đồ vật thì bị nước lũ cuốn trôi đi hết. Thế là trường em đã phát động phong trào quyên góp đô vật cho bà con ở miền Trung với thông điệp : ' Lá lành đùm lá rách.' Hôm nay là cuối tuần trường em đã mở ra một khu quyên góp nhỏ trong sân trường. Các học sinh đứng thành hai hàng lần lượt đi lên đưa những món đồ của mình. Có bạn thì góp quần áo, có bạn góp đồ dùng học tập,...Ai cũng háo hức với những món đồ trên tay. Thứ hai tuần sau, nhà trường liền thống báo, những món đồ các bạn quyên góp đã đến liên đội của miền Trung. Các bạn nhỏ ở đó rất thích những món đồ này. Em thấy rất vui vì ngày hội này. Vì nó không chỉ mang tính chất giúp đỡ mà còn đem lại niềm vui cho những người dân ở miền Trung.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
XIN 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT CHO NHÓM NHE