Last weekend, my class decided to visit Con Son Pagoda, it was a memorable day for us. As we were going there, it started to rain heavily and heavily. We waited 5 hours before the rain stopped. Everyone was very hungry, so we had lunch. After lunch, we started to visit the temple. Unfortunately, it continued to rain. When the rain stops, it's 5pm. Everyone got wet. In the end, we decided to leave the temple and not see anything.
Dịch:
Cuối tuần trước, lớp của tôi quyết định đi thăm chùa Côn Sơn, đó là 1 ngày đáng nhớ đối với chúng tôi. Khi chúng tôi đang đi đến đó, trời bắt đầu mưa to và nặng hạt. Chúng tôi đã đợi 5 giờ trước khi mưa tạnh. Mọi người rất đói, vì vậy chúng tôi đã ăn trưa. Sau khi ăn trưa, chúng tôi bắt đầu đi tham quan chùa. Thật không may, trời lại tiếp tục mưa. Khi tạnh mưa là 5 giờ chiều. Mọi người đều bị ướt. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rời khỏi ngôi chù và không xem gì cả.