Dịch corona đang dần dần. Nuốt trọn cả thế giới .Nó như một con quai vật vô hình .Chúng giết nhân loại không cần dao hay súng.Vì vậy em muốn giúp đở nước mình thoát khỏi dịch.
Dịch đã đến Việt Nam chúng đã là bao nhiêu người phải cách li rồi ở trong bệnh viện .Quái vật ấy thật tàn bạo đến nổi đã giết chết bao nhiêu là người,lên một con số tăng nhanh chóng mặt .Chúng xuất phát từ Vũ Hán Trung Quốc .Cứ nhìn con số tang nhanh chóng mặt làm em không thể ngồi yên được.Vì em đã góp được một chút sức lực cho đất nước.Em đã lấy tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng còn thừa và tiền lì xì bỏ vài trong một con heo .Từng ngày từng ngày em đã dành dụm được một ích . Em đã đập heo đất và mua khâu trang ,dung dịch rữa tay phân phát cho mọi người .Em tuyên truyền về dịch và nói mọi người không nên đi ra ngoài ,Rữa tay thường xuyên , đeo khẩu trang khi đi ra ngoài , vệ sinh nhà cửa bằng dung dịch diệt virus .Mọi người đều nghe theo và tiến hành làm .Và em đã làm nhưng việc mà em đã tuyên truyền cho mọi người
Em rất vui khi mình đã góp chút gì đó cho mọi người và đất nước .làm việc tốt cũng rất vui.
CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA^^