Trong đoạn trích trên,đó là cảm nhận của nhân vật Thành trong"Cuộc chia tay của những con búp bê"của nhà văn Khánh Hoài.Thành cảm thấy ngạc nhiên vì cảnh vật và con người xung quanh vẫn diễn ra bình thường,yên ả,tươi đẹp,đầy niềm vui,nhộn nhịp và tươi sáng như thường ngày.Trong khi đó,trái ngược với anh em Thành-Thủy lại phải chịu cảnh ấm áp đỗ vỡ,gia đình tan nát,không còn hạnh phúc như xưa nữa.Bấy giờ Thành phải chia tay với em nhỏ,tâm hồn em như đang nổi giông bão.Hai đứa trẻ nhỏ bé đang còn tuổi ăn,tuổi học,muốn có được một gia đình hạnh phúc yên ấm để khôn lớn,trưởng thành nhưng số phận lại khiến hai anh em bị chia rẽ.Thật bất hạnh cho cuộc đời của hai anh em Thành-Thủy!
No copy
@lanhuongngothi