câu 1) a)trích trong" thánh gióng"
b) nhân vật chính : thánh gióng;
3) câu nói đầu tiên của cậu bé gióng cho thấy được những lời đầu tiên đã hướng về sự mong ước tự do, hòa , không chiến tranh, một đất nước yên bình, hạnh phúc , không còn tai họa. Câu nói đó đã cho thấy được sức mạnh, ý chí, mãnh liệt đánh giặc cứu nước của gióng, khát khao đánh bại kẻ thù thốngs nhất đất nước;
câu 2: a) các cụm danh từ là: Một người một bến vắng
b) Chỉ từ: ấy, nọ;
c) danh từ riêng: Lê Thận, Thanh HÓa, Thận;
d) số từ : một
câu 3:
Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là bố của em.
Bố em năm nay đã 38 tuổi. Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Nước da rám nắng với mái tóc được cắt gọn gàng. Đôi mắt màu đen, hàm răng trắng đều, luôn nở nụ cười khiến cho ai gặp bố cũng cảm thấy dễ mến, dễ gần. Đôi mắt sáng với bộ lông mày đen rậm. Bố luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình.
Hằng ngày sau giờ làm ở cơ quan bố em hay thức tới khuya làm sổ sách kiếm thêm thu nhập, em biết rất rõ điều đó vì bố yêu thương gia đình.Bố thường nói với em chỉ cần con học giỏi chăm ngoan thì bố vui rồi, sau khi nghe bố nói em quyết tâm học thật giỏi để bố vui. Những lúc rảnh rỗi bố thường chở em đi chơi , đi ăn kem. Mỗi buổi tối, bố lại gần bên chúng em,xem hai anh em học bài.Bố em luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng,không quản khó khăn.Đối với đồng nghiệp,bố là một người tốt.Vì thế,bố luôn được mọi người quý mến.
Em rất yêu quý bố em.