One fine day, Alex and Lucy saw coconuts on the tree. They were very happy and decided to pick the coconuts down to make coconut water. But the coconut tree is very tall so they thought what should I do if the coconut tree is very tall. Alex decided to set up a chair and stood on the chair to pick coconuts. But they couldn't get the coconuts because the coconut trees were too long for them and the chair. Then the children were very sad but suddenly the goat was coming and saw the coconut tree. The kids didn't know what the goat was going to do. Next, the kids were surprised because the goat hit the coconut tree, the coconut fell and the kids got them. They make delicious coconut water. The kids who drank felt good and were very happy. They also come to the goat to thank you the goat for hitting the coconut trees. It was a great day for Alex, Lucy and the goat!
BẢN DỊCH:
Vào một ngày đẹp trời, Alex và Lucy nhìn thấy những trái dừa trên cây. Họ rất vui và quyết định hái những trái dừa xuống để làm nước dừa. Nhưng cây dừa rất cao nên họ nghĩ tôi phải làm gì nếu cây dừa rất cao. Alex quyết định đặt ghế và đứng lên ghế hái trái dừa. Nhưng họ không thể có được những quả dừa vì những cây dừa quá dài đối với họ và chiếc ghế. Sau đó, những đứa trẻ rất buồn nhưng đột nhiên con dê đang đến và nhìn thấy cây dừa. Những đứa trẻ không biết con dê sẽ làm gì. Tiếp theo, những đứa trẻ ngạc nhiên vì con dê đánh vào cây dừa, dừa rơi và những đứa trẻ có được chúng. Họ làm nước dừa ngon. Những đứa trẻ uống cảm thấy tốt và rất hạnh phúc. Họ cũng đến với con dê để cảm ơn bạn con dê để đánh những cây dừa. Đó là một ngày tuyệt vời của Alex, Lucy và cả con dê!
VOTE 5 SAO + CẢM ƠN VÀ CHO MK XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!