tất cả những lớp mà em đã học thì có rất nhiều bạn và lúc chúng em chia tay nhau khi mà các bạn khác chuyển trường thì em nhớ các bạn ấy hy vọng mình lại được gặp các bạn ấy nhưng trong nhiều năm qua em đã không gặp đc những bạn cũ ấy và em khóc rất nhiều vì chúng em chơi thân với nhau lúc còn học cùng lớp và hay chia sẻ những nỗi buồn mà mình đang gặp phải và rất hay giúp nhau trong học tập và đạt kết quả cao. nhiều lần chúng em ở xa nên không gặp nhưng sau một thời gian chúng em rất vui vì đã gặp đc nhau sau bao nhiêu năm xa cách lúc càng nhỏ. chúng em hay rủ nhau đi chơi và đi ăn những món mà chúng mình vẫn thích ăn lúc ở trường. như phô mai que,xúc xích, bánh đa cá, miến ngan, mì xào, bánh chuối, sữa chua, sushi, pizza, mì ý, bánh mì sốt vang,bò viên, cá viên, gà rán,cháo thịt, xôi khúc, bún cá, rau muống, xà lách, tôm hùng, thịt bò, bánh cuốn, bánh khoai, quẩy khổng lồ, lẩu riêu cua, xôi rán, xôi thịt, bánh mì que, khoai tây chiên, khoai lang kén, ngô chiên, bim bim, bánh giò, bánh bao, mì trộn, nước trái cây, nước đào, trà chanh, socola, sinh tố chuối, cơm rang, cơm tấm, cá tra, nem rán, bún chả, nem chua rán, phở bò,nước mía,đậu rán, bánh gato,thịt nướng, trà sữa, gà viên, chả lá lốt, bánh chưng, bánh tét, bánh rán, mực,bánh gọt, kem socola,vani,dâu,matcha,cốm,sầu riêng, bánh gối,ốc, caramen,bánh quy, sắn,, chả cá, chả cốm,bánh mì phô mai,bánh đậu xanh, sau đó chúng em rủ nhau đi xem phim rất hay và thú vị, sau đó 5h chúng em rủ nhau đến nhà nhau ăn tối. buổi đầu tiên là nhà em,em nấu những món ngon cho các bạn và các bạn khen ngon quá, buổi thứ 2 là nhà bạn khánh. chúng em đến nhà bạn nhưng bạn chưa nấu xong thế là chúng em vào phụ bạn nấu cho nó nhanh, sau đó tất cả món ăn đều bầy lên bàn và chúng em bắt đầu thông công với nhau và chơi những trò chơi thú vị. hết 2 buổi chúng em rất vui vì chúng em được chơi và được đi xem phim cùng được ăn tối với nhau rất vui. đến sáng buổi thứ 3 chúng em hẹn nhau ở nhà em để các bạn và em cùng đến trường, sau khi buổi học kết thúc chúng em cùng nhau đến nhà ăn để ăn bán trú và chúng em thay nhau lấy đồ hộ nhau rất vui, chúng em ăn xong và đến giờ đi ngủ chúng em chia nhau ra để ngủ và buổi chiều 2h chúng em dậy học nốt hai tiết hóa rồi sau đó chúng em đi xem phim với nhau lúc 3h30 đến 4h20 chúng em xem phim rất vui và từng bạn một tranh luận xem hôm nay mình xem phim có hay không. chúng em tranh luận rất hay và vui đến 5h chúng em đi học nhóm ở nhà thầy đến 6h30 chúng em rủ nhau đến nhà bạn tú để ăn tối, chúng em lại phụ nhau nấu ăn và 7h30 đồ ăn đã bày trên bàn và chúng em ngồi thông công với nhau và chơi những trò chơi đầy hấp dẫn và lí thú. đến 9h chúng em tạm biệt nhau để đi về để mai đi học. đến sáng buổi thứ 4 chúng em lại chờ nhau ở nhà em rồi cùng nhau đi học rất vui. chúng em học rất mệt và đến buổi trưa chúng em được nghỉ ngơi và xuống nhà ăn để ăn trưa sau đó chúng em đi ngủ chưa đến 2h chúng em học môn toán cô chủ nhiệm đến 3h30 chúng em rủ nhau đi xem phim đến 4h45 chúng em lại tranh luận về bộ phim rất hay và thú vị đến 5h chúng em đi học nhóm ở nhà thầy đến 6h chúng em cùng nhau đến nhà bạn hòa để ăn tối lúc chúng em đến nhà bạn đồ ăn đã bày sẵn trên bàn và đợi chúng em đến để thông công và cùng chơi với nhau rất vui đến 9h chúng em lại tạm biệt nhau để đi về nhà để sáng ngày mai chúng em đi học . đến sáng buổi thứ 5 chúng em lại chờ nhau ở nhà em rồi cùng nhau đi học rất vui. chúng em học rất mệt và đến buổi trưa chúng em được nghỉ ngơi và xuống nhà ăn để ăn trưa sau đó chúng em đi ngủ đến2h chúng em dậy học văn cô hiệu trưởng đến 4h chúng em rủ nhau đi xem phim đến 5h30 và chúng em lại tranh luận về bộ phim đến 6h30 chúng em đến nhà em để ăn tối và sau đó chúng em chơi rất vui và hấp dẫn đến 9h chúng em lại tạm biệt nhau để về nhà để sáng mai còn đi học. đến sáng buổi thứ 6 chúng em lại chờ nhau ở nhà em rồi cùng nhau đi học rất vui. chúng em học rất mệt và đến buổi trưa chúng em được nghỉ ngơi và xuống nhà ăn để ăn trưa sau đó chúng em đi ngủ đến 2h chúng em lại học môn văn cô hiệu trưởng đến 3h30 chúng em lại rủ nhau đi xem phim đến 5h chúng em lại tranh luận về bộ phim và tranh luận rất hay đến 6h30 chúng em lại rủ nhau đến nhà em ăn tối và chúng em bắt đầu ăn lúc 7h30 chúng em thông công với nhau đến 9h chúng em tạm biệt nhau để đi về và sáng mai chúng em dậy để đi chụp ảnh kỉ yếu và chúng em sắp phải chia tay nhau để vào lớp 10 mà chúng em mong muốn. đến sáng chúng em chụp xong và chia tay nhau rồi rủ nhau đi ăn để chia tay nhau và nói chuyện với nhau rất vui nhưng hy vọng chúng em lại gặp lại nhau lúc mà học cấp ba cùng nhau.