thuở xa xưa ở một vương quốc nọ có một vị vua là hùng vương có một đứa con gái tên là Mị Nương năm nay vừa tròn 18tuổi.
Nhà vua muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng , thế là ông ấy nói là làm sang hôm sao
ông ấy mở cuộc thi kén rể , có hai chàng trai đến , một người là con vùng nước thẳm , hô mưa, mưa tới, hô gió, gió tới ngay người ta gọi chàng là Sơn Tinh . Chàng trai thứ hai là con vùng núi , chàng có sức mạng phi thường có thể nâng nổi cả trăm cục đá to người ta gọi chàng là Thuỷ tINH.
Hai chàng trai này đều tài giỏi chính vì điều này đã làm nhà vua phân vân không biết chọn ai để làm rể. Thế là nhà vua tuyên bố
-ta nghĩ như thế này hai người đều rất tài giỏi nhưng ta không biết chọn ai là vừa ý. thôi thì sáng hôm sau ai đem đủ những lễ vật này đầy đủ và đến trước nhất ta sẽ gả công chúa Mị Nương cho người đó lễ vật gồm : voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao
Thế là sáng hôm sau Sơn tinh đem đến truơcs được cưới công chúa mị nương làm vợ thuỷ tinh đến sau đành phải đem cục tức về nhà
Hắn ta tức tối và đem lòng oán hận sơn tinh thế là đem theo binh tướng đuổi theo tấn công tôi những mong cướp nàng Mị Nương trở về. Nhưng hắn ta không được như ý nguyện của mình vì sơn tinh đã dốc hết sức bảo vệ Mị Nương cũng như dân chúng của mình , lần nào hắn cũng thua trận , nhưng vì muốn cướp được mị nương nên hằng năm hắn đều dân nước lên để đánh sơn tinh nhưng lần nào cũng thất bại.
MONG CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT ĐỂ THÊM ĐIỂM CHO NHÓM
CHÚC BẠN HỌC TỐT