Ngày xưa, có hai anh em sau khi cha mẹ qua đời, người anh thì được tất cả số tài sản, còn người em chỉ được một cây khế. Người em đành nhịn anh, chăm sóc hằng ngày, luôn luôn mong cho cây khế ra quả.
Không phụ công người em đã chăm sóc, cây khế đã ra rất nhiều quả to, chín mọng nước. Rồi đến một hôm, có con chim lớn từ đâu đến, đậu lại trên cây, ăn từ quả này sang quả khác. Người em than thở : " Chim ăn hết khế rồi, ta lấy gì để sống đây ? " Con chim lớn đáp lại : " Ăn một quả, trả một cục vàng, mang túi ba gang, mang đi mà đựng ". Nói xong, con chim cất cánh bay đi.
Nghe vậy, người em liền chạy vào nhà lấy vải may thành túi nhỏ. Mấy hôm sau, con chim lớn ấy đến chở người em ra một hòn đảo. Hòn đảo ấy chứa rất nhiều vàng bạc. Người em đựng vàng vào túi ba gang rồi cưỡi lên lưng chim bay về. Từ hôm đó, người em trở nên giàu có và thường xuyên đi giúp đỡ dân làng.
Vài hôm sau, người anh sang chơi, thấy người em giàu có thì ngạc nhiên vô cùng, liền gặng hỏi. Sau khi người em kể xong sự thật, người anh nài nỉ đổi cả gia tài của mình chỉ để lấy cây khế. Người em cũng bằng lòng.
Người anh hằng ngày ngồi sẵn bên gốc cây. Con chim lớn lại đến ăn khế. Người anh vờ phàn nàn. Chim lại đáp : “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Người anh đã may sẵn một cái túi mười hai gang. Khi chim đưa người anh ra đảo, anh ta nhặt vàng nhét đầy vào túi, còn lấy thêm để vào xung quanh người.
Con chim lớn cố hết sức đập cánh. Vì túi vàng quá to và nặng nên khi đến giữa biển, chim kiệt sức lảo đảo. Vậy là người anh và cả túi vàng rơi tõm xuống biển.
Ai bảo cóp mạng cho mình xin link !
Chúc bạn học tốt !
@Cá