@Học để làm gì ?
Chủ nhật tuần này , bố mẹ đưa anh em em đi biển Nha Trang . Chắc có lẽ năm nay em với anh trai đạt được thành tích cao khiến bố mẹ rất mừng .
Vừa đến , một khung cảnh đập vào mắt em , biển rất đẹp , có nhiều cây dừa xanh tươi , không khí ở đây rất mát mẻ . Sáng sớm , em cùng bố mẹ chơi cầu lông , chơi ở biển Nha Trang rất vui , thời tiết se lạnh , cát mịn , đi rất êm chân . Từng nhịp cầu đánh "Vụt" , từng ngọn gió thoáng qua ; như con người đắm mình vào trong cái thời tiết mát dịu của thiên nhiên . Sang chiều , nắng đã lên , bố mẹ em thì thảnh thơi tắm nắng , em với anh trai thì đua nhau thi bơi , anh em bơi giỏi hơn em , chắc có lẽ anh là con trai , mà cũng được tập luyện nhiều . Nước biển ở đây rất mát mẻ , nhìn đằng xa , chớp chớp lại thấy những chú chim bay vù vù , tạo thành 1 khung trời tuyệt đẹp . Tối đến , cả nhà em về khách dùng bữa , bữa tối hôm đó như là bữa cơm ngon nhất em từng được ăn .
Những ngày trên biển Nha Trang giờ chỉ còn là 1 kỉ niệm . 1 kỉ niệm đẹp mà em không bao giờ quên
`#Study well`
@Answer by Zinatsu `2007`