Năm nay tôi đã là một học sinh lớp 8 , cô/cậu học sinh ngày càng trưởng thành so với 8 năm về trước ! Dù đã tham dự nhiều buổi khai trường khác nhau nhưng ấn tượng về buổi khai giảng đáng nhớ nhất của tôi chính là buổi khai giảng năm lớp 1 ! Tôi còn nhớ , sáng hôm ấy , mệ tôi chở tôi trên chiếc xe máy thân quen , mang theo đó là tâm trạng háo hức , mong chờ buổi khai trường đầu tiên của tôi , cái cảm giác ấy khó tả lắm ! Nhìn phía xa xa chính là ngôi trường thân yêu của tôi , nổi bật với dòng chữ "Chào mừng ngày khai giảng" được treo trên cổng trường .Khung cảnh lúc ấy thật rạng rỡ và rộn ràng với 2 hàng cờ phấp phới bay trong gió , tôi thấy có rất nhiều học sinh như tôi , ai cũng mang tâm trạng vui tươi , háo hức và phấn khởi khi được đi học , thi thoảng tôi thấy 1 vài bạn rụt rè , e sợ núp sau lưng mẹ . Ngày đầu tiên đi học của tôi mang rất nhiều cảm xúc hỗn độn , khó tả . Nhưng đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời cuả tôi và sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời !