Mùa covid vừa qua cho bạn cảm nhận gì? Với tôi, mùa covid này giúp cho nhân dân thêm phần yêu thương nhau hơn. Câu chuyện làm cho tôi cảm động nhất là những chú bác sĩ cố gắng hết mình để chữa trị cho nhân dân. Hôm đó, tôi đã đọc báo thấy rằng, có rất nhiều cô chú bác sĩ đã qua đời vì đã cố gắng để chữa trị cho bệnh nhân. Lúc ấy các bác sĩ còn lại đã nhìn thấy cảnh đó liền tiếp tục làm việc vì mình và vì đồng bào. Tình yêu thương cho con người lúc này thật là anh dũng biết bao! Tôi nghĩ rằng các cô chú bác sĩ làm điều này thật là cao cả. Điều khiến tôi cảm động nhất là các cô chú ấy đã hi sinh than mình để cứu đồng bào, dân tộc ta. Tôi nghĩ là bài học dành cho con người chính là biết yêu thương nhau. Biết yêu thương nhau vẫn là điều thiết yếu dành cho con người. Mai mốt tôi sẽ cố gắng góp sức vì đồng bào dân tộc