Hôm nay cô giáo phân công tổ em ở lại trực nhật lớp giúp bác lao công. Đến giờ về, cả lớp đã về hết rồi và chỉ còn mình tổ em ở lại với bác. Bạn Minh nói : '' Cô về rồi, bọn mình cũng về thôi ! Để bác ấy dọn một mình cũng có sao... Bạn Tuấn, Chi , Hà , Công cùng đồng ý với ý kiến của Minh. Nhưng riêng em là em không đồng ý. Chi liền nói : Kệ cậu ! thích thì tự đi mà ở lại ! Nói xong, các bạn bỏ về. Bác lao công thấy thế, mặt buồn hẳn. Bác nói: thôi, cháu cứ về đi ! Bcá tự làm một mình cũng được ! Nhưng em lắc đầu, bảo bác : Không sao đâu bác, cháu sẽ phụ bác dọn lớp. Mắt bác rơm rớm nước mắt. Thế là hai bắc cháu bắt tay vào làm.