Vì nó rất dài nên mình sẽ viết dàn ý nha
Đề bài kể về ngày khai trường đển lại cho em ấn tượng
Mb : Giới thiệu Đã trải qua những ngày khai trường nào để lại ấn tượng
Vd : kể lại buổi khai trường sau mùa dịch covid năm 2020
Thực hành vd : Đã trải qua nhiều năm khai trường với mỗi năm là mỗi màu sắc khác nhau . Nhưng ngày khai trường năm nay , năm 2020 là năm cả thế giới gặp khủng hoảng đại dịch covid . Nên ngày khai trường cũng trở nên đặc biệt hơn
TB kể theo trình tự
a, trước ngày khai trường : Em đã chuẩn bị những gì ? Chuẩn bị như thế nào ? Cảm xúc lúc ấy ?
b, Ngày khai trường
+ sáng dậy lúc nào ? Em chuẩn bị gì
+ Đến giờ nào em đi
+ trên đường quen hôm nay như thế nào
+ cảnh vật cũng trở nên khác lạ thế nào
- Tới trường : sân khấu hôm nay thật đẹp , đẹp như thế nào
+ trên khán đài : chữ trên tấm bẳng ghi gì , phông chữ thế nào ,
+ tượng bác hồ
Dù che , bàn ghế , hàng sơn trắng
+ các học sinh thế nào ?
- các thầy cô trang phục thế nào
》cảm xúc của em
c, lễ khai mấy giờ
Lúc này học sinh các lớp thế nào
Hồi trống chào mừng các vị đại biểu
Bạn liên đội trưởng điều khiển biểu lễ chào cờ ....
Thầy hiệu phó đọc thư bác hồ gửi cho các em học sinh nhân ngày khai trường , cả liên đội lắng nghe ....
Sau đó tất cả ngồi xuống , các đoàn đại biểu tặng hoa
- Điều dặc biệt năm nay không có văn nghệ , thời gian buổi khai trường chỉ có bao nhiêu ? Cả sân trường ai ai cũng đeo khẩu trang
Thầy hiệu trưởng tặng hoa , cảm ơn đọc diễn văn ( lời diễn văn trang nghiêm , chan chứa hi vọng tin tưởng 1 năm mới thành công
- kết thúc diễn văn , thầy đánh trống khai trường tiếng trống hôm nay nghe thế nào
》sau lời phát biểu hiệu phó tuyên bố bế mạc chúng em về , lòng thấy thế nào ....
Kb : đó là ngày khai trường đi lại trong em ấn tượng nào khó quên ?
chúc bạn học tốt ! 😊