Câu chuyện xảy ra vào năm 2013,tại khu vực nhà em có một nhóm người đang đua xe trên đường vào ban đêm làm mọi người ai cũng không ngủ được.Thậ bất ngờ khi biết những người đó chỉ là học sinh lớp 10;lớp 11 và người cầm đầu đã từng là một học sinh giỏi của ngô trường nổi tiếng vào thời cấp hai.Sau khi nghe về vấn đề trên,các anh công an đã vào cuộc để xử lí công việc trên.Vào buổi tối các anh đứng đợi vào nửa đêm để bắt bọn đua xe làm phiền dân lành.Các anh phong tỏa các lối đi với nhiều lí do và chỉ để lạ cho bọn đua xe 2 làn đường xe duy nhất.Chỉ xong một thời gian ngắn,các anh đã bắt được những người đã làm vậy và đã hát hiện ra vấn đề này.Nhờ các anh mà dân làng mới được yên ổn.Sau khi điều tra thì mới birts rằng các đối tường đều là học sinh THPT,người cầm đầu là một học sinh lớp 10,mới chỉ 2 năm trước,khi anh còn là học sinh ngoan ngoãn thì bố mẹ mất o tai nạn giao thông làm anh chán nản và nghỉ học vì quá buồn nên anh đã gặp bạn xấu và làm những điều phá phách.Thấy tội nghiệp các anh chiến sĩ cho những người đó học tập trong trường quân đội để học tập và cải tạo,một điều quả là ý nghĩa.Thật là xúc dodoongj trước như người như các anh
KO CHÉP MẠNG NHA
CHÚC BẠN HỌC TỐT