@Shin
Shin chúc bạn gì đó cute học tốt nhé
Trong thế giới rộng lớn này,đi đâu cũng có thể thấy những tấm lòng nhân ái,bao dung,cũng có những người không có đức tính tốt này.Bạn tôi cũng thế,cậu ấy là Thảo,lớp trưởng lớp tôi.Nhân ngày quốc tế Lao Động,lớp em tổ chức đi dã ngoại ở khu vui chơi cảm giác mạnh ,tất cả các bạn học sinh trong lớp đều được tham gia trong đó cũng có tôi.Lúc chơi trò chơi,tôi thì ham vui còn Thảo thì ít nói,Thảo là bạn thân tôi nên tôi muốn nó hào đồng và có một buổi dã ngoại cùng lớp đầy ý nghĩa thế là kéo nó ra cũng làm một cặp để chơi thả từ trên cao xuống.Bạn đầu,tôi chỉ nghĩ là bình thường,Thảo chịu được nhưng sau khi chơi xong,vì rơi từ độ cao quá lớn nên tim Thảo bị co lại và khi xuống thì thấy Thảo ngất đi,tôi hốt hoảng nhờ anh chị,cô chú gần đó bế Thảo đi vào phòng y tế còn tôi chạy theo sau.Khoảnh khắc đó khiến tôi vô cùng lo sợ,cảm xúc lẫn trộn hết vào nhau.Đến khi Thảo tĩnh dậy,tôi sợ bước vào thì Thảo không muốn nhìn mặt mình nhưng cảm thấy tội lỗi quá nên đã dốc hết cam đảm vào xin lỗi Thảo.Nhưng ngạc nhiên thay,Thảo không hề giận mà còn tự chỉ trích bản thân là do không tham gia cũng nên tôi mới lôi kéo vào chời và sựu việc thành như này.Tôi cũng không ngờ Thảo lại tốt bụng như thế,bỏ qua tất cả mọi chuyện ,lúc đó tôi vẫn thấy có lỗi nên dìu Thảo đi chơi tiếp nhưng không chơi các trò cảm giác mạnh mà là đi ngắm cảnh.Sau chuyện đó,tình bạn của chúng tôi ngày càng thân hơn,coi nhau như ngừoi nhà,làm gì cũng có nhau,Tôi rất vui vì có ngừoi bạn như Thảo
Hay nhất nhé!~~
Nếu bạn không tin thì cho mình xin link nhé